Thế giới

2 chỉ huy Nga thiệt mạng trong cuộc tiến công ở Bakhmut của Ukraine

Chủ Nhật vừa rồi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 chỉ huy quân sự của họ đã thiệt mạng sau khi Ukraine làm mới các nỗ lực phá vỡ hàng phòng thủ của Nga ở Bakhmut.

Trong một báo cáo hàng ngày, Bộ này cho biết, Tư lệnh Vyacheslav Makarov của Lữ đoàn Súng trường Cơ động số 4 và Phó tư lệnh Yevgeny Brovko của một đơn vị độc lập đã thiệt mạng khi chống trả cuộc tấn công của lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, ông Makarov đã chỉ huy binh lính trên tiền tuyến và ông Brovko “đã chết một cách anh dũng, sau khi chịu đựng nhiều vết thương từ mảnh đạn”. Bộ Quốc phòng Nga rất ít khi tuyên bố về việc các chỉ huy quân sự thiệt mạng trong các báo cáo hàng ngày.

Họ cũng cho biết, các lực lượng của Ukraine đã tấn công phía Bắc và Nam thành phố Bakhmut trong 24 giờ qua nhưng vẫn chưa vượt qua được hàng phòng thủ của Nga. Theo Bộ này, “các cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đều đã bị đẩy lùi”.

Ông Yevgeny Prigozhin, Giám đốc tổ chức quân sự Wagner, lực lượng mũi nhọn trong cuộc tiến công của Nga tại Bakhmut, cho biết, lực lượng của ông đã tiến thêm 130 mét trong 24 giờ qua.

Ông Prigozhin trong một tuyên bố thoại qua kênh Telegram cho biết thêm, lực lượng của ông đã kiểm soát 28 tòa nhà cao tầng tại các quận phía Tây thành phố Bakhmut nơi quân đội Ukraine vẫn hoạt động. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã kiểm soát 20 tòa nhà và khu vực với tổng diện tích 1.7km vuông.

Hiện tại, Reuters chưa thể xác minh các tuyên bố của Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Maliar trong hôm Chủ Nhật vừa rồi xác nhận lực lượng Ukraine “vẫn tiếp tục tiến công trên các khu ngoại ô thành phố Bakhmut”.

“Các đơn vị của chúng ta đã chiếm lại hơn 10 vị trí tại phía Bắc và Nam thành phố Bakhmut, đồng thời quét sạch một khu vực rừng tại Ivanivske. Binh lính phe Nga thuộc các đơn vị khác nhau đã bị bắt giữ”, bà cho biết thông qua kênh Telegram.

Cả lực lượng Ukraine và lực lượng Nga đều chưa thể hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut mặc cho giao tranh kéo dài nhiều tháng dẫn tới thương vong nặng nề từ cả hai phía.

Thứ Sáu vừa rồi, chính phủ Moscow cho biết, các lực lượng của họ đã rút về phía Bắc thành phố Bakhmut sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Kyiv lại gạt bỏ thông tin, một cuộc phản công lớn được lên kế hoạch từ lâu đã chính thức bắt đầu.

Nguyễn Quang Minh (Reuters)