Giải khác

2 cầu thủ Ukraine thiệt mạng thảm khốc trong cuộc tấn công của Nga

Vitalii Sapylo, 21 tuổi và Dmytro Martynenko, 25 tuổi, đều đã mất mạng một cách đau lòng sau khi Nga tấn công Ukraine.

Vitalii Sapylo, một cầu thủ trẻ 21 tuổi của đội hạng hai Karpaty Lviv, đã mất mạng trong một trận chiến gần Kiev sau khi gia nhập quân đội với tư cách là chỉ huy xe tăng.

Và Dmytro Martynenko, 25 tuổi, một cầu thủ nghiệp dư của câu lạc bộ khu vực FC Gostomel, đã chết cùng mẹ của mình khi khu căn hộ của họ gần thủ đô Ukraine bị Nga ném bom. Cá nhân Martynenko trước đó từng nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng nhì Ukraine mùa trước. Anh cũng chính là Vua phá lưới của giải đấu này.

Trên Twitter, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã viết: "Chúng tôi đồng cảm cùng gia đình, bạn bè và đồng đội của hai cầu thủ trẻ Ukraine là Vitalii Sapylo (21 tuổi) và Dmytro Martynenko (25 tuổi). Đây là những mất mát đầu tiên của bóng đá trong cuộc chiến này. Mong cả hai yên nghỉ".

Karpaty Lviv mô tả Sapylo là một "anh hùng" sau khi thông báo rằng anh đã hi sinh quên mình để bảo vệ đất nước Ukraine. Một tuyên bố của câu lạc bộ Karpaty Lviv về Sapylo như sau: "Chúng tôi trân trọng ký ức vĩnh cửu về người anh hùng này”.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, FIFA và UEFA đã đình chỉ tất cả các đội tuyển Nga thi đấu trong bất kỳ giải đấu quốc tế hoặc trong nước nào. Không chỉ bóng đá, các môn thể thao khác của Nga cũng không được tranh tài ở các giải đấu ngoài biên giới quốc gia này.

DUY PHONG