An ninh - Hình sự

13 phát đạn lạnh lẽo kết thúc mối tình kiều nữ - đại gia tưởng đẹp như mơ nhưng đầy bi kịch

Jimmy Joste và Rhonda Lee Glover được biết đến là một trong những mối tình giữa “chân dài” và đại gia bền chặt nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Mối tình họ kéo dài suốt 15 năm và có một người con trai 10 tuổi.

Ngày 21/7/2004, người dì của Rhonda vội vã đến nhà của tỷ phú Jimmy vì đã nhiều ngày không liên lạc được với cháu gái của mình. Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt bà ngay khi mở cửa là một thi thể nằm bất động trên vũng máu khô. Người dì gọi điện báo cảnh sát trong hoảng sợ. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Rhonda từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp tại Texas 

Theo kết quả khám nghiệm, người tỷ phú đã bị sát hại bằng 13 phát đạn vào ngực, bụng, cánh tay và chân. Có vẻ như hung thủ đã vô cùng oán hận nạn nhân trước khi ra tay sát hại ông. Bằng chứng là khi Jimmy đã tử vong bởi 1,2 viên đạn đầu tiên, hung thủ vẫn không hề dừng việc bóp cò súng lại.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của người dì và xác định Rhonda Glover là nghi phạm lớn nhất khi cô ta đang mất tích.

Cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra và truy bắt diện rộng đối với nghi phạm Rhonda trên cả nước Mỹ và trao thưởng cho bất kì ai có thông tin về hung thủ.

Được biết, Jimmy Joste là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình, Tập đoàn Petrolite Corporation - một tập đoàn đi tiên phong trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

Tỷ phú Jimmy Joster 

Thừa hưởng lợi thế được sở hữu số lượng tài sản lớn, cộng thêm có khả năng tư duy kinh doanh, Jimmy đã biết cách nhân rộng số tiền của mình ngày càng trở nên lớn hơn.

“Anh hùng không qua được ải mỹ nhân”, mặc dù giàu có và thành đạt nhưng Jimmy lại đem lòng say mê cô gái Texas trẻ trung, xinh đẹp và nóng bỏng, Rhonda Glover mặc cho cô kém tuổi ông rất nhiều. Cặp đôi nhanh chóng trở thành tình nhân của nhau sau vài lần gặp mặt.

Jimmy vô cùng cưng chiều Rhonda, ông ta sẵn sàng chi hàng triệu đô chỉ để thỏa mãn mong muốn của người tình. Đã từng có rất nhiều lời đồn đại xung quanh cặp đôi vì dường như Rhonda chỉ đang muốn “đào mỏ” Jimmy chứ không có bất kì công việc cụ thể nào khác nhưng cặp đôi đã chứng minh tình yêu chân thật của mình bằng việc ở cạnh nhau hơn 1 thập kỷ.

Hiện trường xảy ra vụ án 

Năm 1994, Rhonda hạ sinh một cậu con trai, John James Chadler Joster cho Jimmy. Nam tỷ phú hạnh phúc đến mức tặng ngay cho người tình và cậu con trai một căn biệt thự cao cấp cùng 1 triệu USD tiền tiêu vặt. Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được, mối tình tưởng chừng như đáng ngưỡng mộ đó đã phải nhận một cái kết vô cùng bi kịch.

Ngày 25/7/2004, 6 ngày sau khi vụ án xảy ra, Rhonda bị lần ra tung tích từ chiếc điện thoại của mình. Sau khi bị bắt giữ, Rhonda đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi.

Theo lời khai, đầu tháng 5/2004, Rhonda đã mua một khẩu súng lục và hẹn một hướng dẫn viên bắn súng. Ngày 15/7, Rhonda gặp Amerino Mastroianni, người hướng dẫn để hỏi về cách bắn súng với lý do tự vệ vì phát hiện ra dạo gần đây đồ trong nhà thường bị xáo trộn, đồ ăn trong tủ lạnh bị thiếu hụt, có thể đã có người đột nhập vào nhà cô.

Ngày 21/7, cô đã đưa con trai đến gửi ở nhà bạn, sau đó thuê một chiếc xe khác tới nhà Jimmy. Trên đường đi, Rhonda mua thêm đạn rồi ngồi đợi người tình trong phòng ngủ. Sau khi ra tay, người phụ nữ này quay lại đón con rồi bỏ trốn. 

Điều tra về động cơ gây án, Rhonda cho biết nhìn bề ngoài mối quan hệ của họ khá tốt đẹp nhưng trên thực tế Jimmy là một người nghiện cocain nặng. Sau mỗi lần sử dụng cocain, Jimmy sẽ lên cơn hoang tưởng và bắt đầu hành hạ người tình. Sự kìm nén của cô có vẻ đã bị tích tụ từ rất nhiều năm và ngày xảy ra vụ án là lúc mà giọt nước tràn ly.

Rhonda tại phiên tòa xét xử 

Rhonda cho rằng bản thân mình chỉ đang tự vệ vì ngày hôm đó Jimmy đã lao đến bóp cổ cô. Cô đã phải dùng hết lực để có thể chạy thoát và cầm được khẩu súng. Khoảnh khắc đó, cô chỉ biết bắn liên tục những viên đạn cùng sự tức giận bị dồn nén từ rất lâu. Hành động của cô là một sự giải thoát bắt buộc phải xảy đến.

Tuy nhiên, đã có một nguồn tin cho rằng, do Rhonda đã quá chán với việc phải chung sống với nam tỷ phú cộng thêm chứng hoang tưởng là chất xúc tác khiến nữ tội phạm ra tay.

Năm 2006, Rhonda bị kết án 46 năm tù và không được nhận bất kì sự ân xá nào trước năm 2017.

Han (theo Dailymail, Murderpedia)