Dân sinh

10 lời chúc Valentine "độc nhất vô nhị" nhưng cực hài hước để ghi điểm trong mắt “người ấy”

Những lời chúc Valentine chan chứa tình cảm cũng là một phần không thể thiếu trong ngày Valentine. Chỉ với một tin nhắn "độc nhất vô nhị" nhưng cực hài hước cũng đủ để ghi điểm trong mắt “người ấy”.

- Ngọt ngào hơn socola, ngọt ngào hơn gió, ngọt ngào hơn mọi thứ trên đời. Em chính là Valentine của anh, anh yêu em!

-  Nếu một ngày em thức dậy và được ban một điều ước, anh sẽ ước gì? Em sẽ ước tình yêu của chúng ta kéo dài cho đến khi nhìn thấy quả táo mọc trên cây cam.

- Người ta thường nói "Cuộc đời không phải trải toàn hoa hồng", nhưng thực sự anh chưa thấy "chiếc gai" nào trong cuộc đời anh từ khi em bước vào.

-  Thiên đường là gì? Em yêu, thiên đường là cuộc sống có em ở bên cạnh anh. Cảm ơn em vì đã làm anh trở nên trọn vẹn bằng tình yêu của em.

- Em chính là lý do hạnh phúc có nơi cư trú vĩnh viễn trong tim anh. Nếu anh có một điều ước thì đó là mỗi phút anh dành cho em sẽ tồn tại mãi mãi.

- Cuộc sống của anh đẹp hơn biết bao khi em có ở trong đó bởi em là viên ngọc quý nhất trong vũ trụ này. Anh yêu em.

- Em xin lỗi anh hôm nay em bị hạn chế nhắn tin cho anh rồi... Hôm nay khám bệnh, bác sĩ bảo em phải hạn chế với những gì ngọt ngọt mà anh lại ngọt ngào số một. Em đang liều mạng với tin nhắn này đấy. Happy Valentine's Day.

- Em có 1 trái tim và nó là sự thật. Nhưng giờ đây nó đã đi theo anh. Hãy quan tâm đến nó như em đã từng làm anh nhé .Bởi vì em không có nó nữa rồi. Và anh đã có cả hai. Chúc anh Valentine vui vẻ, yêu anh!

- Hẳn là anh đã mỏi nhừ, vì anh chạy trong tâm trí em suốt cả ngày. Happy Valentine’s Day, I love you!

- Thầy Toán dạy em 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với em 1 giây không có anh lại bằng tới 100 năm. Nhớ anh..

- Em ước gì 1 ngày có 25 giờ để em có 1 giờ không nghĩ đến anh! Happy Valentine’s Day!

- Với thế giới anh chỉ là một ai đó. Nhưng với em,anh là cả thế giới này. Will you be my Valentine?

- Tình yêu là gì? Người không thích gọi là trách nhiệm. Người chơi bời gọi là game. Người không có gọi là giấc mơ. Người hiểu biết gọi là số phận. Còn em, em gọi tình yêu là anh.

Phong Vân (st)